Con riêng của chồng bất ngờ quỳ xuống van xin tôi trong lúc đang ăn cơm
Xin chào, tôi tên Xuân, 35 tuổi, đã kết hôn 11 năm. Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi từng có một đời vợ và một cô con gái, nhưng họ ly hôn vì mâu thuẫn. Tôi từng lo lắng nhưng được gia đình ủng hộ và chồng tôi rất chiều chuộng. Sau khi cưới, tôi cảm thấy may mắn có anh. Anh không rượu chè, không cờ bạc, luôn đưa lương cho tôi và giúp đỡ việc nhà, chăm sóc con. Cuối tuần, anh đón con gái riêng về chơi rồi trả lại.
Mỗi lần đi đón chồng, anh luôn chở tôi đi cùng để tránh nghi ngờ. Giờ đây, chúng tôi đã có hai con, một trai và một gái. Thế nhưng, cách đây một tháng, con riêng của anh bất ngờ đến nhà và van xin tôi một điều. Hôm đó, khi vợ chồng tôi đang ăn cơm, cô bé đã quỳ xuống, khóc nức nở và yêu cầu tôi nhường ba cho mẹ cô ấy, vì mẹ cô ấy đang bệnh và vẫn còn yêu anh. Cô bé nói tôi đã chiếm hữu ba cô ấy hơn 11 năm, và giờ hãy buông tha để anh về bên mẹ con họ. Tôi đã rất sốc trước yêu cầu này.
Chồng tôi đứng im lặng khi con gái nói nhớ ba và muốn quay lại với ba, nhưng không muốn làm tan vỡ hạnh phúc của ba. Từ đó, vợ chồng tôi thường xuyên cãi cọ. Tôi không chấp nhận yêu cầu của con, trong khi chồng lại lén chăm sóc vợ cũ. Khi tôi trách móc, anh mắng tôi ích kỷ và đòi ly hôn, khiến tôi đau khổ. Giờ tôi băn khoăn có nên ly hôn để trả anh cho vợ cũ hay không, nhưng không cam tâm kết thúc 11 năm thanh xuân và cuộc sống với hai đứa con.



Source: https://afamily.vn/dang-an-com-con-rieng-cua-chong-den-nha-quy-xuong-van-xin-toi-mot-dieu-khong-ngo-toi-20181126141700497.chn